Logo

    Tìm kiếm: đầu tiên

    409 kết quả được tìm thấy

    Cán bộ Trung tâm Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu (CeREC) khảo sát rừng Đồng Thái.

    Đồng Thái nỗ lực hình thành khu bảo tồn sinh cảnh loài

    Các vấn đề xã hội-

    Giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp của xã Đồng Thái đang dần hiện ra một “kho báu” về đa dạng sinh học. Lần đầu tiên, các đơn vị chức năng, địa phương ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có voọc mông trắng, sơn dương… Kết quả này không chỉ khẳng định giá trị của rừng mà còn mở ra hướng đi mới, đó là xây dựng Khu bảo tồn sinh cảnh loài gắn với phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

    Đại diện Tập đoàn Liugong trao chìa khóa bàn giao lô thiết bị điện đầu tiên cho đại diện Tập đoàn Xuân Thiện tại buổi lễ.

    Tập đoàn Xuân Thiện và LiuGong triển khai đội xe máy công trình điện 100% đầu tiên tại Việt Nam

    Công nghiệp-

    Sáng 20/3, tại Nhà máy Xi măng Xuân Thành (xã Thanh Lâm), Tập đoàn Xuân Thiện và Tập đoàn LiuGong đã chính thức bàn giao lô thiết bị, xe máy công trình chạy điện 100% đầu tiên, đánh dấu bước triển khai quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa hai bên, đồng thời mở ra hướng đi mới trong quá trình xanh hóa hoạt động công nghiệp tại Việt Nam.

    Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 52, Nhà văn hoá Tức Mặc, phường Nam Định.

    Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son lần đầu thực hiện quyền công dân tại phường Nam Định

    Quốc hội và HĐND các cấp-

    Sáng nay, tại Khu vực bỏ phiếu số 52, Nhà văn hóa Tức Mặc (phường Nam Định), cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son của Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đây là dấu mốc đặc biệt đối với tiền đạo của đội bóng Thành Nam khi lần đầu tiên anh được tham gia bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam.

    Phụ tử tình thâm

    Truyện từ Cố đô-

    Trước thời khắc cuối cùng của bố, tôi cảm nhận rõ hơn sự mong manh của đời người. Lần đầu tiên, tôi gọi hai tiếng “bố ơi” một cách trọn vẹn, không gượng gạo, không lạnh nhạt. Tôi hiểu rằng từ thời khắc này đây, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai bố con đã không còn nữa.

    Đảng viên 75 năm tuổi Đảng Lê Thị Hưu (Tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hà) xúc động khi cầm trên tay thẻ cử tri để tham gia bầu cử lần thứ 16 trong cuộc đời.

    Ký ức về Ngày hội non sông năm 1946

    Quốc hội và HĐND các cấp-

    Ngày 6/1/1946 - Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được cầm lá phiếu thực hiện quyền làm chủ đất nước. Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày hội lớn của non sông vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những nhân chứng lịch sử.

    Ngủ dưới chân núi Mẹ

    Podcast-

    Trên vòm trời tròn xoe như cái nong tằm in đỉnh núi Mẹ cúi đầu buồn bã thắt một vành khăn mây trắng. Cô giáo Mai đã nằm xuống mãi mãi vì một tai nạn. Dân bản Đá Đinh sẽ không bao giờ quên cô giáo Mai, người đầu tiên đến bản để gieo chữ, trồng người trên kẽ đá, người đầu tiên vì tương lai của con em họ mà không quản ngại vất vả dù hi sinh cả tuổi thanh xuân. Cô giáo Mai đã trở thành người con của bản làng no ấm, của núi rừng hùng vĩ, của quê hương yêu dấu này.

    Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 tặng hoa các tân binh. Ảnh: Lê Dũng

    Nô nức ngày hội tòng quân

    Quốc Phòng-

    Sáng nay (4/3), các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đây là đợt tuyển quân đầu tiên được triển khai trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước chuyển mới về tổ chức, điều hành, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong tổng số hơn 6.000 tân binh lên đường nhập ngũ của tỉnh năm nay có hơn 14% tân binh có trình độ Đại học và tỷ lệ đảng viên chiếm ưu thế, khẳng định chất lượng nguồn tuyển quân năm nay của tỉnh tiếp tục được nâng lên, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

    Lãnh đạo xã Đồng Thái tặng quà tân binh nhập ngũ năm 2026.

    Ngày 4/3, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026

    Quốc Phòng-

    Sáng mai (4/3), tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 10 điểm trong tỉnh. Hơn 6.000 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đây là đợt tuyển quân đầu tiên được triển khai trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước chuyển mới về tổ chức, điều hành, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

    Ngủ dưới chân núi Mẹ

    Tác giả tác phẩm-

    Cô giáo đầu tiên của Phà là cô giáo Mai. Phà không được đi học mẫu giáo như thằng Sì con thím Sắm vì khi đó ở bản Đá Đinh chưa có điểm trường nên bà nội phải trông Phà cho bố mẹ đi làm nương. Cô giáo Mai là cô giáo đầu tiên đến cắm bản Đá Đinh từ khi điểm trường tiểu học được mở. Mọi người trong bản ai cũng vui mừng vì từ nay trẻ con không phải đi bộ sang tận trường chính ở bên bản Phời để học cái chữ nữa. Phà và Pú cũng là những học sinh đầu tiên được học tại điểm trường này, tự hào lắm chứ.

    Các đại biểu dự cuộc gặp mặt

    Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

    Thời sự-

    Nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

    Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, phường Nam Định. Ảnh: Viết Dư

    Vững bước vào năm học mới 2025-2026

    Giáo dục và đào tạo-

    Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập. Với nền tảng chất lượng giáo dục vững vàng được xây dựng từ nhiều năm, cùng những định hướng chiến lược kịp thời bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng như yêu cầu, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Giáo dục trong tỉnh đã và đang chuẩn bị tích cực các điều kiện để bước vào năm học mới-năm đầu tiên của giai đoạn vừa kế thừa tinh hoa, vừa kiến tạo, bứt phá để khẳng định “thương hiệu giáo dục Ninh Bình” trong giai đoạn phát triển mới...

    Các đại biểu thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại tỉnh Tuyên Quang.

    Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Ninh Bình “Về nguồn” tại Tuyên Quang

    Thời sự-

    Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), trong hai ngày 6-7/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các khóa tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình “Về nguồn” tại tỉnh Tuyên Quang.

    Quang cảnh buổi gặp mặt.

    Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Ninh Bình

    Thời sự-

    Ngày 6/8, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các khóa tỉnh Ninh Bình nhân dịp Đoàn tổ chức chương trình Về nguồn, thăm Nhà Quốc hội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

    Hội nghị BCH Đảng bộ phường Duy Hà.

    Phường Duy Hà - Khát vọng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

    Xây dựng đảng-

    Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Duy Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp theo chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân phường Duy Hà bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với niềm tin, kỳ vọng lớn, hướng tới mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

    Mua nhà

    Tác giả tác phẩm-

    Những năm cuối thập niên 2000, trong cơn bão dịch chuyển từ làng ra phố, đứa trẻ quê mùa là tôi bất đắc dĩ phải làm dân thị thành. Ừ thì làm dân thị thành có sao! Trong guồng mưu sinh ấy, tôi vẫn xem mình là người may mắn, bởi dù sao tôi cũng là người đầu tiên đi ra khỏi làng. Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, số tiền ít ỏi mà mẹ dành dụm để cho tôi ngày ra phố đã cạn sạch chỉ sau vài ngày. Ở nơi phố thị mọi thứ đều đắt đỏ. Bụng đói, tôi làm đủ thứ nghề mưu sinh. Rồi thì cũng đến lúc cần một chỗ để che mưa che nắng lâu dài. Và tôi bắt đầu mơ đến một ngôi nhà.

    Du khách nước ngoài trải nghiệm nghề thêu Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư.

    Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản làng nghề truyền thống vùng Cố đô Hoa Lư: (Kỳ I): Di sản sống giữa lòng Cố đô

    Văn Hóa-

    Kinh đô Hoa Lư - Đế đô đầu tiên của nước Đại Việt - một đô thị, cảng thị Trung đại tựa núi, nhìn sông, hướng ra biển Đông của khu vực phía Bắc. Nơi đây không chỉ ghi dấu ấn bởi những công trình kiến trúc đậm hồn dân tộc, mà còn phát tích nhiều nghề thủ công truyền thống được xem như những “mảnh ghép chức năng” trong hệ sinh thái kinh đô, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, khẳng định bản sắc văn hóa độc lập của dân tộc. Qua bao thăng trầm, những làng nghề nơi đây vẫn lặng lẽ gìn giữ hồn cốt của kinh đô xưa bằng chính bàn tay và trái tim người thợ, đã và đang trở thành động lực, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo.

    Phiên họp ngày 13/7 của Ủy ban Di sản thế giới, xem xét hồ sơ điều chỉnh ranh giới của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm VGQ Him Nam Nô (tỉnh Khammune, Lào). Ảnh: Thu Hà/TTXVN

    UNESCO chính thức phê duyệt Di sản Thế giới liên biên giới đầu tiên giữa Việt Nam và Lào

    Văn Hóa-

    Ngày 13/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới ở thủ đô Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức thông qua quyết định lịch sử: điều chỉnh ranh giới Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam), trong đó bao gồm cả Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khammuane, Lào), tạo nên di sản thế giới liên biên giới đầu tiên mang tên "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô".